Trang

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

TÌNH THU
















TÌNH THU
Nghĩa bạn tình Thu sáng tỏ rồi!
Thu vàng trải áo đẹp nào thôi
Lòng mong đất mẹ mùa Thu nở
Ngõ đến dòng Thu ả Nguyệt mời
Lá đổ rừng Thu ngời vạn ngã
Thu cười biển nước đượm ngàn khơi
Khung trời kỷ niệm nàng Thu hát
Cảnh vật vào Thu mãi thắm đời…
Đức Hạnh
28 06 2020


















TÌNH NHƯ GIÓ MÂY
[Bài xướng]
Tình như gió thoảng cuộn xa rồi
Giữ lấy đôi dòng kỷ niệm thôi
Cảnh cũ tiêu điều hoa chợt héo
Đường xưa ủ rũ bạn chưa mời
Êm đềm nghĩ đến thời trai trẻ
Lặng lẽ trông về phía biển khơi
Giấc mộng ngày qua đành bỏ lỡ
Hồn thương nhỏ lệ viết cho đời
Minh Hien
28 06 2020

2 nhận xét: