Trang

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

HƯƠNG THU















HƯƠNG THU
[Ctkt]
Hỡi cánh thu sang lá đổ kìa !
Ươm vàng ngõ mộng, mộng vàng kia
Ơn Hằng sáng tỏ không ngăn lối
Nghĩa bạn tươi cười chẳng cách chia
Gió vẫn yêu đời đi dạo cảnh
Trăng còn mến bạn cứ mời bia
Hương tình rộn rã ngời sông nước
U ẩn li tan, Nguyệt hát kìa !
Đức Hạnh
05 06 2020
THU…KÌA
[Bài xướng]
Lá thu lại rụng, rụng rồi kìa
Phượng ở Việt Nam, Phượng Úc kia
Vẫn thắm chung màu không xé lẻ
Vẫn tươi một sắc chẳng phân chia
Kim Oanh chắc lộn khi lồng nhạc
Thái mỗ đâu say lúc uống bia
Nghe mãi nhìn hoài đâu muốn dứt
Lá thu lại rụng, rụng rồi kìa …
Thái Huy
THU ĐẾN!
Lá rụng! Nay thu lại đến kìa!
Chim trời cá nước giỡn ngoài kia.
Hồng lam mây lãng xa mờ đón,
Cúc thắm bướm vờn cận ấm chia.
Bạn hữu vui mừng hò hát xướng,
Thân bằng phẩn khởi cốc nâng bia.
Mừng thu vạn vật chung tình tự,
Lá rụng! Nay thu lại đến kìa!
Hồ Nguyễn
ĐẮM THU
Đắm đuối hồn Thu lá rụng kìa
Loan mờ khói trắng tỏa ngoài kia
Làn mây ủ tím cùng chung quyện
Ánh nắng đan hồng chẳng tách chia
Lũ bướm khoe màu bay luẩn quẩn
Đàn chim trải cánh vút xa lìa
Cung đàn tiếng hát vang hoà nhịp
Đắm đuối hồn Thu lá rụng kìa
Minh Thuý
CƠN GIÓ HEO MAY
Cơn gió heo may lất phất kìa,
Mùa Thu đã đến núi rừng kia.
Nơi đây lá rụng rơi lưu luyến,
Chốn ấy bạn còn chịu cách chia.
Đất nước xa rồi bao kỹ niệm,
Non sông còn chắc những văn bia ?!
Thu làm lữ khách buồn thân quá…
Cơn gió heo may lất phất kìa !
Liêu Xuyên
NHỜ CÓ TÍA
Rừng phong thay lá rụng ngoài kia
Nhớ bậu Sài Gòn xướng họa kìa
Kể chuyện tiếu lâm cười đặt bịa
Góp lời trào phúng nói lia chia
Ra tù cải tạo kinh hồn vía
Tới bến gây men nhậu kết bia
Bảy nổi ba chìm nhờ có tía
Rừng phong thay lá rụng ngoài kia
Mai Xuân Thanh
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
THU VỀ...
Lạc lối rừng phong sắc đỏ kìa!
Ngỡ ngàng khách lạ đến rồi kia
Bướm cười khúc khích vì hoa ngủ
Lá rụng lào xào bởi gió chia!
Giữa chốn êm đềm mơ họa cảnh
Trong lòng hăm hở muốn mời bia
Thu về ngơ ngẩn hồn ai đó...
Lạc lối rừng phong sắc đỏ kìa!
Như Thu
TÁM VẦN THU
Thu đến ,ô hay ! Đến nữa kìa
Lá Thu rơi rụng sắc vàng kia
Việt Nam hoặc Úc Thu đâu xẽ
Mỹ Quốc hay Anh Thu chẳng chia
Thời khắc Thu xoay bền tựa núi
Đất trời Thu chuyển vững như bia
Mấy mùa Thu trước khơi niềm nhớ
Nay đến ,ô hay ! Thu nữa kìa ...
Songquang
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và nước
VƯỜN THU
Em thấy không em cánh bướm kìa
Chập chờn trong nắng ở đàng kia.
Bên hoa âu yếm tình chan chứa
Trên cánh dịu dàng phấn sẻ chia.
Cảm khái chiều tàn thơ ngập ý
Mơ màng ly rót cốc tràn bia.
Vườn thu hiu hắt lòng xao xuyến
Vương vấn hồn ta cánh bướm kìa!
MaiLoc
XÀO XẠC RỪNG XƯA
Xào xạc rừng xưa, gió lộng kìa
Thu vàng nắng úa rụng ngoài kia
Thuyền đang ngược bến chiều ly biệt
Nước vẫn xuôi dòng phía cách chia
Đất khách thầm mơ vui gặp bạn
Quê nhà lặng ước thỏa khui bia
Đoàn viên giấc mộng hoài dang dở
Xào xạc rừng xưa,gió lộng kìa
Lý Đức Quỳnh
RỪNG PHONG
Lá rụng rừng phong gió thổi kìa
Thu về sương khói nhớ ai kia !
Cao niên chống gậy đi cà khịa
Trai tráng chèo ghe lại cách chia
Cha mẹ hàn huyên ăn bánh bía
Cháu con xúm xít uống lon bia
Gia đình hạnh phúc con thương tía
Lá rụng rừng phong gió thổi kìa
Mai Xuân Thanh
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, chạng vạng, nước, thiên nhiên và ngoài trời

2 nhận xét: