Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

ÂM HƯỞNG SƠN HÀ













ÂM HƯỞNG SƠN HÀ

[Thuận nghịch]

Lâm địa đất trời hóa bãi dâu
Cảm thương non nước vọng tươi màu
Tâm khai sáng tỏ lòng hiền hậu
Đặm mở lu mờ biển đớn đau
Trầm ngõ thế chao thời vật báu
Hẩm câu nhân úa nghĩa duyên nhàu
Âm tràn sóng động dòng đời thấu
Thâm ý đậm tình tỏa lắng sâu…

Sâu lắng tỏa tình đậm ý thâm
Thấu đời dòng động sóng tràn âm
Nhàu duyên nghĩa úa nhân câu hẩm
Báu vật thời chao thế ngõ trầm
Đau đớn biển, mờ lu mở dặm
Hậu hiền lòng, tỏ sáng khai tâm
Màu tươi vọng nước non thương cảm
Dâu bãi hóa trời đất địa lâm.

Đức Hạnh
26 07 2020

CÀN KHÔN DỊCH ĐẠO
[Bài xướng]

Đọc Xuôi:
Lâm sơn tạo hóa biến cồn dâu,
Động chuyển Càn Khôn lẽ nhiệm mầu.
Tâm tĩnh ngộ vui cười khoái sảng,
Trí mê lầm khổ hận buồn đau.
Trầm ngư lạc nhạn… đời tan nát,
Bế nguyệt tu hoa… mộng úa nhầu.
Âm khuyết Dương đầy thay đổi thế…
Thâm uyên dịch lý đạo cao sâu !

Đọc Ngược:
Sâu cao đạo lý dịch uyên thâm,
Thế đổi thay “đầy Dương khuyết âm”
Nhầu úa mộng… hoa tu, nguyệt bế,
Nát tan đời… nhạn lạc, ngư trầm !
Sảng khoái cười vui ngộ tĩnh tâm !
Mầu nhiệm lẽ Khôn-Càn chuyển động,
Đau buồn hận khổ lầm mê trí,
Dâu cồn biến hoá tạo sơn lâm !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
26 07 2020

.
VÔ THƯỜNG

1) Đọc Xuôi :
Thương hải biến thiên hóa ruộng dâu (1)
Cạn lời bày tỏ cỏ xanh màu
Vương tơ toại ý mà trong sáng
Vấn dạ thành tâm mới khổ đau
Thường thất lạc đàn âu đám rã
Lại còn trông cánh nhạn lông nhàu
Phương đông rực sáng vầng dương đỏ
Nương rẫy sắn khoai, Đạo nghĩa sâu

2) Đọc Ngược :
Sâu nghĩa Đạo, khoai sắn rẫy nương
Đỏ dương vầng, sáng rực Đông phương
Nhàu lông nhạn cánh trông còn lại
Rã đám âu đàn lạc thất thường
Đau khổ mới tâm thành dạ vấn
Sáng trong mà ý toại tơ vương
Màu xanh cỏ tỏ bày lời cạn
Dâu ruộng hóa thiên biến hải thương

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/07/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét