Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

BẾN - BỜ




































BẾN - BỜ

Em ơi, sao nỡ vô tình
Biển còn có sóng, sao mình chia xa?
Nếu mà sóng phải xa bờ,
Hỏi xem sóng có hững hờ như em?
Tình anh như bến nhớ thuyền,
Như trăng mơ nước, như đàn yêu tơ…
Chiều nay một cánh buồm thơ
Nhắc ta hình bóng đã mờ khuất xa.....

Luật Sư Trọng Hiển

oOo

BIỂN NHỚ!

Trùng khơi vẫn nở hoa tình
Hằng Nga thổ lộ duyên mình sâu xa...
Dù cho bão tố vô bờ
Thuyền còn nhớ bến chẳng hờ đâu em!
Tình yêu như một con thuyền
Như dòng suối mộng, như đàn vươn tơ...
Khung trời kỷ niệm... ngời thơ
Bâng Khuâng biển nhớ! dẫu mờ phương xa...

Đức Hạnh

03 06 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét