Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

MÔT GIẤC MƠ















MÔT GIẤC MƠ
[Nđt]

Bão tố quay cuồng tận hải giang
Thuyền trôi ước vọng sẽ thanh nhàn
Người khai hạnh phúc ngàn hoa nở
Kẻ vọng ân tình giữa nước loang
Ngõ mộng em cười chao biển nhớ
Vườn thu lá đổ đọng trăng tàn
Khung trời kỷ niệm hoài lưu luyến
Giấc điệp sum vầy chẳng rẽ tan..!

Đức Hạnh

22 07 2020

oOo

BẾN VẮNG
[Bài xướng]

Mưa bay lất phất mặt trường giang,
Nắng nhạt đìu hiu thoáng nhẹ nhàng.
Lặng lẽ sông chiều dòng nước chảy,
Êm đềm sóng gợn ánh dương loang.
Thuyền neo bờ vắng trăng treo đợi,
Bến cũ quê xưa bóng nguyệt tàn.
Góp nhặt ân tình xưa chẳng vẹn,
Thôi đành gửi lại tiếng ly tan...!

Hồng Vân

Bạc Liêu/19/7/2020

.
TỚI KIÊN GIANG

Một lần xa lắm tới Kiên Giang
Biển sát bên lưng, sóng nhịp nhàng
Thành phố bâng khuâng lời trễ hẹn
Cư dân bình thản giấc sầu loang
Mây chưa về tới nên mưa đọng
Khói đã vương phai ngỡ nắng tàn
Có nỗi gì buồn lơ đãng lắm
Hay là tình tự mới vừa tan...

CAO MỴ NHÂN - Hawthorne

.

SÔNG XƯA


Nhớ bạn tình xưa, buổi quá giang
Đò đưa con nước chảy làng nhàng
Sông Hương sáng sớm, màn sương phũ
Thừa Phũ chiều tà, giọt nắng loang
Áo tím, tà bay trong gió ấm
Em yêu, dáng mộng giữa đêm tàn
Phù du cõi thế, nào mong đợi
Dang díu suốt đời phút hợp tan.

Thanh Trương


.
VỀ SÔNG HẬU

Lâu lắm về thăm đất Hậu Giang
Sông Quê vào buổi ánh chiều tàn
Ninh Kiều đúng lúc vầng dương tắt
Chợ Nổi vừa khi bóng nắng loang
Ngọn gió lung lay cành động đậy
Màn sương mờ ảo khói làng nhàng
Dòng đời vẫn biết luôn trôi chảy
Nhịp sống không ngừng cảnh hợp tan

Songquang
20200722

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét