Trang

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

MỘNG THU








MỘNG THU
[Thtk,Nđt - Gcđ - Bvđâ]
MÂY sầu lặng lẽ trải đường tơ
TÍM rịm đồi nương những cảnh chờ
ĐÃ lạnh hương lòng chao nẻo nhớ
THEO dòng nổi cũng nhạt nguồn thơ
VỀ muôn ngã bướm vờn hoa nở
BIỂN vọng thuyền yêu cập bến bờ
MỘNG trổ tình duyên nào có lỡ
THU VÀNG CHỢT ĐẾN THỎA NIỀM MƠ.
Đức Hạnh
12 08 2020
MỘNG MƠ
Tung hoành trục khoán
NĐT- GCĐ- LTT- NTV- BVĐÂ
MÂY nhè nhẹ trải khúc sầu tơ
TÍM thẫm hoàng hôn lạnh nẻo chờ
ĐÃ vượt muôn trùng bao cách trở
THEO từng buổi mãi dệt tình thơ
VỀ nơi ấy để vầng trăng lỡ
BIỂN vọng trào dâng sóng vỗ bờ
MỘNG tưởng vơi đầy bên nỗi nhớ
THU VÀNG CHỢT ĐẾN THỎA NIỀM MƠ
Mộng Liên Lynn Phan
10 08 2020
HOÀI THU
(Thtk)
MÂY hồng giăng mắc khúc đàn tơ
TÍM lịm màu thương nhớ đợi chờ
ĐÃ trải yêu thương vào mộng ước
THEO dòng cảm xúc gợi hồn thơ
VỀ quê rộn rã ngời hoa bướm
BIỂN hát xôn xao đượm bến bờ
MỘNG đẹp khai nguồn tình thắm nở
THU VÀNG CHỢT ĐẾN THỎA NIỀM MƠ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét